Hai bạn ở bên nhau không thiếu tình cảm, nhưng cứ hễ thương nhau nhiều chừng nào thì lại dễ làm khổ nhau chừng nấy. Điểm hòa hợp đạt mức khá, nghĩa là cánh cửa hôn nhân không hề khép lại, chỉ là con đường đi chung gập ghềnh hơn người khác một chút thôi.
Ngoài đời, cảnh này quen lắm này: một người vừa thấy vấn đề là muốn ngồi xuống nói cho ra ngô ra khoai ngay trong đêm, còn người kia lại chọn im lặng, lảng đi chỗ khác hoặc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi người nói cảm thấy mình bị phớt lờ và bắt đầu gắt lên, thì người im lặng mới ấm ức bung ra một tràng trách móc những chuyện từ tận năm ngoái. Rõ ràng lòng muốn vun vén, mà hành động lại toàn chọc trúng chỗ nhược của nhau.
Nhưng điểm thắt này không phải do hết yêu, mà nghịch lý thay, nó đến từ việc hai bạn quá để tâm đến phản ứng của đối phương. Bên trong các bạn có sự nâng đỡ tự nhiên rất đẹp — một bên sẵn sàng làm điểm tựa âm thầm bao bọc, bên kia lại đem đến sự tươi mới và động lực sống. Tiếc là lối sống và nhịp sinh hoạt thường ngày lại rơi vào thế lục hại — hiểu nôm na là sự cọ xát ngầm, lệch pha trong nếp nghĩ, khiến lòng tốt trao đi hay bị biến thành áp lực đè lên người nhận.
Tối nay, hãy thử ngồi xuống và thống nhất đúng một quy tắc: khi xảy ra tranh cãi, người cần yên tĩnh được phép xin ngưng 30 phút, nhưng hết giờ phải quay lại bàn ăn để nói rõ một câu mình đang nghĩ gì. Đừng để sự im lặng kéo dài qua đêm làm mòn đi tình cảm vốn rất sâu đậm của hai người.