Cặp đôi Bính Tý và Đinh Mùi cưới nhau thì việc lớn ngoài đường rất dễ chung lưng, nhưng về đến cửa nhà lại hay vấp vào những ấm ức vụn vặt. Điểm tương hợp chỉ ở mức vừa vặn nửa nọ nửa kia, đủ để thương nhưng cũng thừa để làm nhau mệt mỏi nếu không hiểu tính nhau đấy.
Hai người ra ngoài bàn chuyện làm ăn, đối nội đối ngoại thì bênh nhau chằm chặp. Thế nhưng cứ hễ bước qua bậu cửa là bắt đầu lệch pha: người này rửa cái bát để chưa đúng chỗ thì người kia thở dài, một bên vừa nói nửa câu góp ý là bên kia đã nghẹn lại rồi im lặng bỏ vào phòng bấm điện thoại cả buổi tối. Càng cố giải thích cho ra lẽ thì chuyện bé lại xé ra to, cuối cùng chẳng ai chịu nhận mình sai.
Nghịch lý ở chỗ, cái cảm giác khắc khẩu này không đến từ việc hai bạn ghét bỏ nhau, mà lại sinh ra từ chỗ quá giống nhau về tâm can nên đâm ra soi xét nhau quá kỹ.
Người xưa gọi đây là thế lục hại, tức sáu cặp đôi ngấm ngầm làm hao tổn tinh thần của nhau qua thói quen vụn vặt thường ngày. Bên trong hai bạn đều mang dòng nước chảy ngầm, ngoài mặt cùng giữ ngọn lửa nhiệt huyết nên lúc mới yêu thấy tâm đầu ý hợp lạ lùng. Nhưng khi va chạm nếp sống, thói quen mùa đông lạnh lùng của Tý lại vô tình dội gáo nước lạnh vào sự khắt khe mùa hạ của Mùi, khiến việc tích tụ lâu ngày biến thành trạng thái bất mãn ngầm mà chẳng ai chịu xả ra.
Tối nay, hãy thử ngồi xuống và phân chia dứt khoát ranh giới việc nhà, ai phụ trách phần nào thì người kia tuyệt đối không đứng cạnh chỉ tay hay chê bai. Khi thấy đối phương bắt đầu im lặng rút lui, đừng gặng hỏi dồn dập nữa, hãy để yên ba mươi phút rồi mới cùng ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng nhé.