Hai bạn bước vào hôn nhân với cảm giác ngoài mặt thì êm ấm, nhưng bên trong lúc nào cũng có một làn sóng ngầm chực chờ cuốn phăng sự kiên nhẫn của nhau. Điểm hòa hợp giữa hai tuổi này thực sự rất thấp, nằm ở nhóm xung khắc nhiều hơn là nâng đỡ đấy.
Thực tế đời sống sẽ diễn ra thế này: mỗi khi có bất đồng về tiền bạc hay đối nội đối ngoại, người tuổi Tý thường chọn cách im lặng, tự ôm cục tức rồi rút lui vào góc riêng; còn người tuổi Tỵ thì bừng bừng muốn nói cho ra lẽ ngay lập tức, càng thấy đối phương né tránh thì càng bực bội truy vấn. Bạn tuổi Tý nghĩ mình đang nhẫn nhịn để giữ hòa khí, nhưng người tuổi Tỵ lại cảm thấy đó là sự bất hợp tác và lạnh nhạt đến tàn nhẫn.
Thế nhưng, cái bạn tưởng là sự khắc khẩu vô phương cứu chữa thực chất lại là chiếc gương phản chiếu nỗi sợ sâu kín nhất của mỗi người. Bạn không hề thiếu tình cảm, mà chỉ đang mắc kẹt trong hiệu ứng "người theo đuổi - kẻ rút lui" (pursuer-distanker dynamic) rất điển hình trong tâm lý học lứa đôi cơ.
Sự nghẽn này bắt nguồn từ việc bản mệnh một bên là dòng nước dưới khe (Thủy) gặp bên kia là khối đất pha cát (Thổ). Đất vùi lấp dòng nước, khiến cảm xúc của người tuổi Tý luôn thấy bị chèn ép, ngột ngạt; trong khi tính chất mùa đông lạnh lẽo lại dập tắt mất ngọn lửa nhiệt tình của mùa hạ từ phía tuổi Tỵ. Người xưa gọi đây là tương khắc—nghĩa là nhịp sinh học và cách biểu đạt của hai bên lệch pha hoàn toàn, biến những chuyện vặt vãnh hàng ngày thành vết nứt làm hao mòn tình cảm lẫn tài lộc chung.
Ngay tối nay, hãy đặt ra một quy tắc bất di bất dịch khi cãi vã: người tuổi Tỵ cho đối phương đúng 30 phút để thở mà không tra hỏi thêm một lời nào; còn người tuổi Tý sau nửa tiếng đó buộc phải quay lại bàn ăn nói rõ một câu mình đang cần gì, tuyệt đối không được biến mất sang ngày hôm sau.