Hai bạn bước vào đời nhau như một cơn lốc vì hút nhau quá mạnh, nhưng sống chung lại là chuyện hoàn toàn khác.
Cảnh quen thuộc nhất giữa hai người là một bên vừa mở lời góp ý thì bên kia đã xù lông tự ái, cãi nhau nảy lửa chỉ vì những chuyện vặt vãnh như mua cái bàn hay chọn quán ăn. Sau mỗi lần va chạm, người thì bốc hỏa đòi làm cho ra nhẽ ngay trong đêm, người lại chọn cách im lặng tuyệt đối, đóng sập cửa phòng khiến không khí ngột ngạt suốt mấy ngày liền đấy.
Nhưng điểm trớ trêu là: chính sự đối lập khiến hai bạn mệt mỏi lại là lực hút giữ hai người ở lại cạnh nhau bền nhất.
Trong mệnh lý, sự xung khắc giữa Tý và Ngọ giống như hai cực đối nghịch của nước mùa đông và lửa mùa hè, chạm mặt là dễ bốc khói. Nhưng người xưa gọi đây là thế vừa khắc vừa sinh, bởi ngầm bên dưới thì phần bản chất sống và dòng chảy năng lượng lại tương trợ, che chở cho nhau rất khéo. Người này thực chất luôn là chỗ dựa tài chính hoặc hậu phương vững chắc để người kia yên tâm phát triển ngoài xã hội, chỉ là cách bộc lộ bên ngoài quá gay gắt mà thôi.
Tối nay, hãy ngồi xuống và chốt với nhau một luật chung: khi có tranh cãi, ai cảm thấy cơn giận bắt đầu bốc lên đỉnh điểm thì chủ động rời khỏi phòng trong đúng mười lăm phút trước khi nói tiếp. Cuối tuần này, hãy phân chia rạch ròi người phụ trách việc chi tiêu lớn, người lo sắp xếp nhà cửa để không còn giẫm chân lên nhau.