Nếu bạn đang có cảm giác ở cạnh người kia vừa thấy quen thuộc, vừa thấy nghẹt thở đến mức không thở nổi, thì trực giác của bạn không hề sai đâu. Điểm tương hợp giữa hai tuổi này chạm đáy rất sâu, chỉ vừa vặn 28 trên thang 100, nghĩa là thuộc nhóm khó đi đường dài nhất nếu cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Ngoài đời, kịch bản lặp đi lặp lại thường là: một bên vừa mở lời góp ý thì bên kia đã thấy bị xoi mói, người này giận là đóng sập cửa im lặng cả tuần, còn người kia thì bứt rứt lôi bằng hết chuyện cũ từ tám đời ra đay nghiến. Cứ mỗi lần định ngồi lại nói chuyện thẳng thắn là y như rằng biến thành một phiên tòa phân xử ai đúng ai sai, không ai chịu nhường ai nửa bước.
Nhưng điều trớ trêu là hai bạn lại hút nhau rất nhanh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tưởng như sinh ra để bù trừ cho nhau vậy. Lực hút ban đầu ấy đến từ phần tính cách bề mặt rất dễ mồi lửa cho nhau, khiến cả hai nhầm tưởng đó là định mệnh, để rồi khi sống chung thì sự khắc khẩu ngấm ngầm mới bắt đầu bóp nghẹt tình cảm.
Sự đối chọi này xuất phát từ thế tam hình — người xưa gọi là thế hình hại vô lễ, tức là càng gần gũi thì lời nói ra càng dễ cứa vào lòng nhau mà không giữ được chừng mực tối thiểu. Đã vậy, phần bản mệnh lại là đất đắp bờ chặn dòng nước ngầm, khiến người mệnh Thủy cảm thấy mọi ước mơ hay cảm xúc của mình đều bị người kia đè nén, gạt đi và kiểm soát một cách thô bạo.
Tối nay, việc đầu tiên cần làm là ngồi xuống thỏa thuận quy tắc tranh cãi: khi có bất đồng, tuyệt đối không chốt hạ vấn đề ngay lúc đó mà phải hẹn đúng 24 giờ sau mới nói tiếp. Đồng thời, hãy tách bạch tiền bạc và không can thiệp sâu vào công việc riêng của nhau để giảm bớt sự va đập hàng ngày.