Hai bạn không thiếu tình cảm, thứ hai bạn thiếu là cách hiểu đúng phản xạ của nhau khi có chuyện bất đồng.
Cứ để ý mà xem, mỗi lần xảy ra va quẹt, một người thì muốn nói cho ra nhẽ ngay lúc nóng gáy, còn người kia lại im lặng rồi lẳng lặng bỏ đi làm việc khác. Người muốn giải quyết thì thấy đối phương né tránh và vô tâm; còn người rút lui lại ấm ức vì thấy mình đang bị dồn vào chân tường, đúng không nào? Cãi nhau to thì ít, nhưng cái kiểu mỗi người ôm một cục tức rồi tự trừ điểm nhau trong đầu mới là thứ gặm nhấm cuộc hôn nhân này từng ngày đấy.
Nhưng điểm thắt lại chính là chỗ mở: hai bạn không hề ghét nhau, mà là đang yêu thương sai kênh nhận sóng cơ.
Trong mệnh lý, sự đối chọi này đến từ thế Lục hại, tức là sáu cặp đôi dễ làm tổn thương ngầm, làm hao mòn cảm xúc của nhau qua những chuyện vụn vặt thường nhật. Can Bính thuộc Hỏa đối chọi gắt gao với can Quý thuộc Thủy, tạo ra sự xung đột trong cách biểu đạt: một bên bộc trực như lửa, một bên sâu kín như dòng nước ngầm. Bù lại, phần bản mệnh sâu bên trong lại là Thủy sinh Mộc, nghĩa là người này luôn có xu hướng âm thầm lo toan, vun vén và nhường nhịn sự phát triển của người kia. Động cơ thì rất thương, chỉ là cái miệng và hành vi phát ra lại khiến đối phương nghẹt thở.
Tối nay, hãy thử ngồi xuống và thống nhất một luật ngầm đơn giản: khi bắt đầu thấy căng thẳng, người muốn im lặng được quyền rút lui tối đa ba mươi phút để hạ hỏa, nhưng bắt buộc phải tự quay lại bàn ăn để nói chuyện chứ không được im luôn sang ngày hôm sau. Đổi một thói quen nhỏ đó thôi, hai bạn sẽ giữ được người đồng hành cả đời mà không làm kiệt sức nhau.