Hai bạn ở bên nhau rất mệt vì đụng chuyện gì cũng lệch pha, nhưng bảo buông tay thì chẳng ai đành lòng.
Cứ hễ bàn đến chuyện lớn trong nhà là y như rằng có biến. Người này vừa tính mua cái máy giặt mới thì người kia gạt phắt đi bảo còn dùng tốt, rồi chiến tranh lạnh nổ ra, người xách xe đi lượn cả tối, người ở nhà đóng chặt cửa phòng ngủ không thèm nói nửa lời. Cả hai đều muốn giành phần quyết, nói chuyện thẳng tuột như tạt nước vào mặt nhau khiến đối phương nghẹn ứ, thế mà lạ lùng là hễ một trong hai người ốm sốt hay gặp hoạn nạn ngoài xã hội thì người kia lại cuống cuồng lo lắng, chăm sóc từng li từng tí chứ chẳng hề bỏ mặc.
Cái mà hai bạn tưởng là "khắc khẩu tới mức hết duyên" thực ra lại là một sự gắn kết âm thầm: bề ngoài thì đối đầu dữ dội, nhưng bên trong lại nuôi dưỡng lẫn nhau rất sâu.
Về bản chất, phần thể hiện ra ngoài của hai bạn rất chỏi nhau khi thiên can và địa chi đều mang thế tương khắc — tức là lối hành xử đời thường luôn đâm sầm vào nhau, ai cũng giữ cái tôi cứng cỏi, không chịu nhường nửa bước. Nhưng may mắn là ở tầng nạp âm bản mệnh, Hỏa của Bính Thân lại sinh dưỡng cho Thổ của Canh Ngọ (Hỏa sinh Thổ, lửa tàn hóa thành đất đai màu mỡ). Nghĩa là dù cãi nhau nảy lửa, người Bính Thân vẫn luôn vô thức nhường nhịn quyền lợi cốt lõi, sẵn sàng hy sinh năng lượng và tiền bạc để vun đắp nền tảng gia đình vững chắc cho người Canh Ngọ nương tựa.
Tối nay, hãy ngồi xuống phân chia ranh giới tài chính thật sòng phẳng thay vì tiếp tục cãi cọ xem ai đúng ai sai. Quy ước rõ ràng khoản tiền sinh hoạt chung ai giữ, còn lại ví tiền cá nhân của ai nấy tự quyết, tuyệt đối không can thiệp vào thói quen mua sắm lặt vặt của đối phương.