Hai bạn bước vào mối quan hệ này với một sức hút rất tự nhiên, nhưng càng yêu sâu đậm thì những va chạm nhỏ nhặt lại càng dễ để lại vết xước lớn. Cảm giác như hai người luôn có sẵn lòng tốt dành cho nhau, chỉ là cách thể hiện ra ngoài cứ bị lệch nhịp một cách khó hiểu.

Ngoài đời, chuyện thường diễn ra thế này: một người sốt ruột muốn nói cho ra nhẽ ngay lúc vừa cãi vã, còn người kia lập tức đóng cửa phòng, chọn im lặng suốt cả ngày trời để tự tiêu hoá. Một bên thấy đối phương vô tâm và né tránh, còn bên kia lại thấy mình đang bị dồn ép đến mức ngạt thở, thế là giận hờn cứ thế âm ỉ kéo dài.

Thực ra, sự đối chọi gay gắt mà hai bạn đang chịu không phải vì hết tình cảm, mà là do cả hai đang bảo vệ nhau sai cách. Nền tảng nâng đỡ cho nhau rất mạnh mẽ, năng lượng một bên ấm nóng thúc đẩy, một bên vững chãi dung dưỡng, nhưng cách phản ứng bản năng lại va vào nhau như nước với lửa.

Sách xưa gọi đây là thế lục hại, tức là sáu cặp đôi dễ ngầm cản trở và làm tổn hao năng lượng của nhau trong đời sống thường ngày. Khi một người mang tính cách bộc trực, nhanh nhẹn như ngựa giữa trưa hè gặp người thâm trầm, chậm rãi như trâu giữa ngày đông, sự lệch pha về tốc độ sống sẽ vô tình biến ý tốt thành gánh nặng tâm lý cho người kia.

Tối nay, hãy thử ngồi xuống và thống nhất một quy ước ngắt quãng: khi xảy ra tranh cãi, người muốn nói chuyện hãy cho đối phương đúng ba mươi phút im lặng để hạ hoả, còn người thích thu mình cũng phải cam kết sẽ quay lại trò chuyện sau khoảng thời gian đó.