Hai tuổi này hễ bước vào đời nhau là dính như sam, nhưng chạm mặt nhiều thì lại rất dễ... phát hỏa.
Bạn sẽ thấy cảnh này quen lắm này: cả hai vừa bàn tính một chuyến đi chơi hay một kế hoạch làm ăn là chốt cái rụp, chẳng cần giải thích nửa lời đã hiểu ý nhau. Thế nhưng, cứ hễ đụng chuyện bực mình là người tuổi Ngọ lập tức xách xe phóng ra đường cho bõ tức, còn người tuổi Dần thì khoanh tay đứng giữa nhà nói một câu sắc lẹm rồi đóng sầm cửa phòng lại. Cả hai chẳng ai chịu nhận mình sai trước, để mặc bầu không khí đặc quánh sự giận dỗi suốt mấy ngày trời.
Cái sự đồng điệu đến mức như đọc được suy nghĩ của nhau hóa ra lại chính là chiếc bẫy lớn nhất của hai bạn. Vì quá giống nhau ở cái tôi ngút ngàn và sự quyết liệt, bạn rất dễ lầm tưởng đối phương sinh ra là để chiều theo tiêu chuẩn của mình, để rồi hụt hẫng khi người kia cũng đòi quyền làm chủ y hệt.
Sự gắn kết này đến từ thế tam hợp Dần - Ngọ, cổ nhân gọi là hội tụ để hóa Hỏa, tức ngọn lửa bùng cháy dữ dội mang lại sinh khí ngút trời nhưng cũng đốt cạn kiên nhẫn trong nháy mắt. Lại thêm cả hai cùng mang bản mệnh là Thổ, người là đất ven đường bộc trực, người là đất thành lũy vững chãi; nền đất dày chở che cho nhau về tiền bạc và gia đạo rất bền, nhưng chất đất khô cằn ấy hễ gặp lửa quá lớn là nứt toác. Bạn thấy họ nâng đỡ công danh cho nhau cực tốt, cùng chí hướng kiếm tiền, chỉ có điều nhịp sống lúc nào cũng căng như dây đàn.
Tối nay, khi một trong hai người chuẩn bị cất giọng gắt gỏng về việc nhà hay tiền bạc, hãy quy ước một người bước lùi lại ba bước và đi rót một cốc nước lọc đưa cho người kia mà không nói thêm câu nào. Cuối tuần này, hãy cùng nhau dọn dẹp lại gian bếp, cất bớt những vật dụng sắc nhọn và thay một bóng đèn ánh vàng dịu mát để hạ nhiệt cho không gian chung.