Hai bạn ở cạnh nhau không thiếu tiếng cười lúc vui, nhưng hễ đụng chuyện là như hai đường thẳng chém qua nhau rồi để lại vết xước. Vấn đề chẳng nằm ở việc ai đúng ai sai, mà là cách hai người phản ứng quá lệch nhịp.
Người tuổi Ngọ quen bộc trực, nóng lên là nói cho xả hết ấm ức ngay lúc đó, xong rồi thì thôi; trong khi người tuổi Dậu lại thu mình lại, giữ sự lạnh lùng và bắt đầu soi từng câu chữ để tự dằn vặt mình lẫn đối phương. Cứ mỗi lần mâu thuẫn, một người cố đuổi theo để giải quyết dứt điểm thì người kia lại đóng chặt cửa phòng hoặc im lặng cả ngày trời. Sự im lặng ấy làm người tuổi Ngọ phát điên, còn cơn giận bốc hỏa của tuổi Ngọ lại khiến người tuổi Dậu càng thấy bất an và khép kín hơn đấy.
Nhiều người nghĩ hai bạn khắc khẩu vì tính tình quá cứng rắn, nhưng thật ra điểm nghẽn lớn nhất lại là sự bào mòn năng lượng âm thầm khi sống chung một mái nhà. Khi nhìn vào bản mệnh, người xưa gọi đây là Mộc khắc Thổ, nghĩa là phần cây cối rút cạn dần chất dinh dưỡng của đất đai, còn ngũ hành địa chi thì Hỏa của Ngọ lại xung đột dữ dội với Kim của Dậu. Sự xung khắc này không làm hai người ghét nhau ngay lập tức, mà khiến cả hai luôn cảm thấy kiệt sức, làm gì cũng phải gồng lên để chiều lòng đối phương.
Tối nay, hãy thử ngồi xuống và thỏa thuận một nguyên tắc đơn giản: khi tranh cãi bắt đầu leo thang, người tuổi Ngọ lùi lại và ra ngoài đi dạo mười lăm phút để hạ nhiệt, còn người tuổi Dậu viết ra giấy ba điều mình muốn thay vì giữ im lặng để trừng phạt nhau.