Hai bạn không hề khắc khẩu tới mức tan vỡ, chỉ là đang sống lệch múi giờ cảm xúc của nhau mà thôi.

Người tuổi Canh Ngọ hễ gặp chuyện là muốn nói cho ra nhẽ ngay lúc đó, tay chân bồn chồn không chịu ngồi yên một chỗ. Trong khi đó, người tuổi Tân Hợi khi bực bội lại chọn cách im lặng, tự thu mình vào góc riêng rồi lẳng lặng làm việc khác chứ nhất quyết không đối thoại ngay. Một người thì hừng hực lửa mùa hạ muốn giải quyết cho xong trong mười phút, còn một người lại mang tính hàn của mùa đông muốn đóng băng sự việc để ngẫm nghĩ, làm cho đối phương tức tối nghĩ rằng mình đang bị xem thường đấy.

Nhưng điểm kỳ lạ là càng va chạm chuyện vặt vãnh ngoài mặt, bên trong hai bạn lại càng khó dứt nhau ra cơ.

Sự đối chọi gay gắt của bạn chỉ nằm ở thói quen sinh hoạt thường nhật, giống như nước dập lửa khiến cả hai đôi lúc thấy mệt mỏi vì khác biệt phản xạ. Thế nhưng phần nâng đỡ cốt lõi, gọi là nạp âm Thổ sinh Kim, tức đất chở che và bồi đắp cho trang sức vàng bạc, lại âm thầm kéo hai người về một điểm tựa rất vững. Người Canh Ngọ bề ngoài bốc đồng nhưng lại luôn là chỗ dựa vật chất và tinh thần bền bỉ, còn Tân Hợi nhìn trầm lặng vậy thôi chứ chính là người giữ cho cuộc sống chung sự tinh tế và trật tự.

Tối nay, hãy đặt ra một thỏa thuận rõ ràng: mỗi khi cãi vã, người Canh Ngọ đồng ý cho Tân Hợi ba mươi phút im lặng để bình tâm, và Tân Hợi cũng phải cam kết sau ba mươi phút đó sẽ ngồi lại nói chuyện chứ không được lảng tránh sang ngày hôm sau.