Hai bạn ở cạnh nhau thì chuyện gì cũng có thể biến thành một cuộc tranh luận, nhưng bảo buông tay nhau ra thì chẳng ai chịu đi.
Cứ để ý mà xem, hễ ngồi bàn chuyện mua sắm hay tính đường làm ăn là y như rằng mỗi người rẽ một hướng. Người tuổi Thìn muốn tính đường dài, tích lũy chắc chắn thì người tuổi Thân lại thích chi tiền nhanh, chốt gọn theo cảm hứng. Thế nhưng lạ một điều: cãi vã to tiếng mấy thì tối đến vẫn nấu cơm chung, đi xa vài hôm lại sốt ruột nhắn tin hỏi han xem đối phương đã ăn uống gì chưa đấy nhé.
Người ngoài nhìn vào tưởng hai bạn khắc khẩu sắp bỏ nhau đến nơi, nhưng cái sự xung đột này lại chính là thứ giữ hai người ở lại. Cảm giác vừa bực mình vừa bị cuốn hút này trong tâm lý học gọi là sự gắn bó lo âu kết hợp né tránh, nơi sự căng thẳng vô tình biến thành sợi dây liên kết vô cùng dai dẳng.
Sự trớ trêu này bắt nguồn từ việc tính khí hai bạn vốn mang thế đối chọi như lửa với kim loại, nạp âm Sơn Hạ Hỏa dễ làm hao tổn Bạch Lạp Kim, khiến lời nói của người này rất dễ làm người kia phật ý và tổn thương. Nhưng bên dưới bề mặt ấy, hai bạn lại chung một gốc rễ gắn kết bền chặt nhờ mối quan hệ tam hợp địa chi, cùng hướng về một dòng chảy lớn để nâng đỡ nhau. Bên ngoài thì chê bai xỉa xói, nhưng khi gia đình gặp biến cố hay khó khăn tiền bạc, hai bạn lại lập tức đứng cùng một chiến tuyến, phối hợp ăn ý đến mức người ngoài phải ngạc nhiên cơ đấy.
Tối nay, bạn hãy chủ động làm một việc rất nhỏ: khi người kia lại bắt đầu cằn nhằn về một chuyện vặt vãnh, bạn đừng vội phản bác hay giải thích đúng sai. Cứ nghe hết rồi gật đầu bảo "nghe cũng có lý đấy", sau đó giao hẳn phần việc đó cho họ tự quyết định, bạn sẽ thấy cơn giông tự nhiên tan biến mà chẳng tốn một lời cãi vã nào.