Hai tuổi này sinh ra gần như để làm chỗ dựa cho nhau, chạm tới mức hòa hợp hiếm thấy. Nhưng cái sự êm ấm quá mức này đôi khi lại tạo ra một kiểu chủ quan rất nguy hiểm trong hôn nhân đấy.
Ngoài đời, bạn sẽ thấy người Mậu Thân cứ lẳng lặng lo toan mọi thứ, từ việc gom tiền đóng học cho con đến nhớ lịch thay nhớt xe của đối phương. Còn người Canh Thìn hễ gặp chuyện bất trắc ngoài xã hội là chạy ngay về nhà trút bầu tâm sự, vì biết chắc người kia luôn nhẫn nại ngồi nghe và dọn dẹp hậu quả giúp mình. Một bên nhận sự che chở như một thói quen hiển nhiên, còn một bên cứ dồn hết tâm sức bù đắp mà quên mất việc chăm sóc chính mình cơ.
Nhưng chính sự ăn ý đến mức không cần nói cũng hiểu lại dễ biến mối quan hệ thành chiếc bẫy an toàn, khiến cả hai triệt tiêu động lực tự phát triển của nhau. Người xưa nhìn nhận cặp đôi này là quan hệ can chi tương sinh và tam hợp, nghĩa là dòng năng lượng nuôi dưỡng chảy liên tục từ đất sang kim loại, tựa như đất bồi đắp cho quặng vàng sáng rõ. Về lâu dài, người cho đi quá nhiều sẽ kiệt sức trong âm thầm, còn người nhận lại trở nên dựa dẫm, mất dần khả năng đứng vững độc lập trước sóng gió tiền bạc hay công việc.
Tối nay, người Canh Thìn hãy chủ động vào bếp nấu một bữa cơm hoặc thanh toán toàn bộ các hóa đơn sinh hoạt của tuần này mà không đợi nhắc. Còn người Mậu Thân, hãy tập từ chối khéo một việc vặt của bạn đời để tự dành trọn một tiếng đồng hồ đọc sách hay nghỉ ngơi nhé.