Hai bạn bước vào đời nhau bằng sự cuốn hút rất nhanh, nhưng càng ở gần thì càng thấy như đang vắt kiệt năng lượng của nhau.

Người tuổi Đinh Mão thường vừa nổi nóng là nói cho hả giận rồi thôi, trong khi người tuổi Ất Dậu lại chọn cách im lặng cả tuần, khóa chặt cảm xúc và để bụng từng chi tiết nhỏ. Khi có chuyện bất đồng, một người muốn ngồi xuống làm cho ra lẽ ngay lập tức, còn người kia thì lảng tránh hoặc buông những câu mỉa mai sắc lẹm khiến đối phương phát điên. Cả hai cứ lặp lại cái vòng luẩn quẩn: cãi vã nảy lửa, chiến tranh lạnh, rồi lại làm hòa trong gượng gạo chứ nút thắt chưa bao giờ được gỡ.

Nghịch lý ở chỗ, sự nhẫn nhịn của người này từng là điểm khiến người kia mê mẩn, nhưng khi về chung một nhà thì chính sự im lặng đó lại bị coi là lạnh lùng, vô tâm.

Sự gắn kết bề ngoài giữa hai bạn chỉ là vỏ bọc, còn nền tảng sống lại đối chọi gay gắt từ bên trong. Người xưa gọi đây là thế tứ hành xung, nghĩa là bốn góc va đập khiến nhịp sinh hoạt và thói quen cốt lõi luôn chỏi nhau chan chát. Tệ hơn, phần năng lượng bản mệnh lại rơi vào thế Thủy khắc Hỏa, tức dòng nước ngầm dập tắt ngọn lửa trong lò. Hệ quả là người tuổi Đinh Mão sẽ luôn thấy mình bị dập tắt nhiệt huyết, tiêu hao sinh lực, còn người tuổi Ất Dậu thì luôn thấy đối phương bốc đồng, làm xáo trộn cuộc sống bình yên của mình.

Để sống chung mà không làm tổn thương nhau, tối nay hai bạn hãy thống nhất một quy tắc: khi xảy ra tranh cãi, người tuổi Dậu không được im lặng bỏ đi mà phải hẹn giờ nói chuyện, còn người tuổi Mão phải bước ra khỏi phòng 15 phút để hạ nhiệt trước khi mở lời.