Hai bạn sinh ra để hút lấy nhau, nhưng ở lâu lại rất dễ kiệt sức vì thương sai cách. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một cặp trời sinh vì lúc nào cũng ríu rít, đi đâu cũng có đôi có cặp đấy.

Cứ để ý mà xem, hễ trong nhà có chuyện gì phát sinh, người tuổi Đinh Mão sẽ cuống cuồng lo toan, vừa nghĩ cách xoay tiền vừa dọn dẹp chu toàn cho đối phương từng ly từng tí. Còn người Bính Tuất thì đón nhận sự chăm sóc ấy một cách rất thản nhiên, quen được chiều chuộng đến mức lười nói lời cảm ơn, thậm chí khi xảy ra bất đồng còn im lặng bỏ ra ngoài để mặc người kia ấm ức dằn vặt một mình cơ.

Cái sự hòa hợp tuyệt đối mà người ta hay khen ngợi, trớ trêu thay lại chính là cái bẫy khiến một người mòn mỏi cạn kiệt năng lượng. Đinh Mão mang bản mệnh là ngọn lửa trong lò, còn Bính Tuất lại là đất trên mái nhà; theo lẽ tự nhiên thì lửa ấm sinh ra và bồi đắp cho đất thêm vững chắc. Sự gắn kết này trong thuật số gọi là lục hợp — tức sáu cặp đôi có lực hút tự nhiên mạnh nhất, gặp nhau là muốn gắn bó keo sơn ngay. Nhưng vì ngọn lửa mải miết sưởi ấm cho mái ngói mà quên mất giữ lại than hồng cho chính mình, nên lâu dần bạn sẽ cảm thấy mình yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn mà đối phương chẳng hề thấu hiểu.

Tối nay về nhà, Đinh Mão hãy dừng ngay việc vừa cằn nhằn vừa tự tay làm hết mọi thứ; thay vào đó, hãy giao thẳng hai việc cụ thể cho Bính Tuất làm như rửa bát hoặc đón con. Riêng Bính Tuất, khi nhận được cốc nước hay bữa cơm tối, hãy nhìn thẳng vào mắt bạn đời và nói một câu ghi nhận thật lòng nhé.