Hai bạn bước vào đời nhau bằng sức hút mãnh liệt, nhưng càng ở gần thì lại càng làm kiệt quệ năng lượng của nhau. Ban đầu cứ ngỡ tìm được người cùng tần số, thế nhưng chỉ cần dọn về chung một nhà là va chạm nảy lửa ngay từ những chuyện vụn vặt nhất đấy.
Người tuổi Mão vừa ấm ức rơi nước mắt vì cảm thấy đối phương quá lạnh lùng, thì người tuổi Tý đã lập tức đóng sập cửa phòng, chọn cách im lặng tuyệt đối suốt ba ngày liền. Một người thì cần giải tỏa cảm xúc ngay tại chỗ, còn một người lại dùng sự né tránh để tự vệ. Cứ thế, mỗi lần cãi vã là một lần dằn vặt, người này càng cố níu để nói cho rõ thì người kia lại càng lùi sâu vào vỏ ốc, để lại vết nứt âm ỉ chẳng bao giờ được vá lành.
Cái bẫy lớn nhất ở đây là bạn cứ ngỡ cả hai bất đồng vì hết yêu, nhưng thực chất hai người làm khổ nhau chỉ vì dùng sai hoàn toàn ngôn ngữ cảm xúc của đối phương.
Trong mệnh lý, sự kết hợp này rơi vào thế tương hình, tức là sự tự tổn hại lẫn nhau một cách vô thức, cộng thêm việc bản mệnh Thủy dập tắt Hỏa. Nghĩa là sự nhạy cảm, ấm áp của Đinh Mão gặp phải nét lý trí, khép kín và có phần lạnh lùng của Bính Tý sẽ luôn cảm thấy mình bị hắt một gáo nước lạnh. Bạn trao đi nhiệt huyết bao nhiêu thì chỉ nhận lại sự thờ ơ bấy nhiêu, lâu dần sinh ra uất ức, biến tổ ấm thành nơi mài mòn sinh lực và tiền bạc lẫn tinh thần.
Tối nay, thay vì ép người kia phải ngồi xuống giải trình mớ cảm xúc hỗn độn, hãy quy ước rõ ràng một nguyên tắc: khi mâu thuẫn nổ ra, cho phép người tuổi Tý được ở một mình đúng hai tiếng để hạ nhiệt, và sau đó người tuổi Tý bắt buộc phải chủ động quay lại lắng nghe mà không được quyền bỏ đi tiếp.