Hai tuổi này bước vào hôn nhân ở mức khá, không phải duyên trời định sẵn nhưng càng ở lâu lại càng khít khao. Cứ ngỡ khắc khẩu triền miên sẽ làm rạn nứt, thế nhưng càng va chạm thì cả hai lại càng khó dứt ra khỏi đời nhau đấy.

Ngoài đời thực, hai người rất dễ chọc vào điểm ngứa của đối phương. Một người vừa mở miệng góp ý là người kia đã dựng gai tự vệ, cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh rồi giận dỗi đóng sầm cửa phòng. Nhưng lạ một điều, giận thì giận thế thôi chứ hễ người này gặp rắc rối công việc là người kia đã âm thầm tìm cách gỡ rối, nấu sẵn bữa cơm chờ đối phương về ăn mà chẳng cần một lời xin lỗi.

Điểm thú vị nằm ở chỗ: sự đối chọi gay gắt mà hai bạn nhìn thấy thực ra chỉ là lớp vỏ ngoài, còn cốt lõi bên trong lại là mối quan hệ tương sinh nuôi dưỡng. Bản mệnh của người Canh Dần là gỗ tùng bách, còn người Đinh Mão là lửa trong lò. Ngọn lửa muốn duy trì hơi ấm bền bỉ thì bắt buộc phải nương tựa vào nguồn gỗ chắc chắn. Hai người khắc nhau ở cái tôi bộc lộ ra ngoài do ngũ hành thiên can tương khắc, nhưng sâu trong tiềm thức, nền tảng năng lượng và thói quen sinh hoạt lại cùng nhịp điệu mùa xuân, giúp cả hai luôn tìm thấy tiếng nói chung khi sóng gió ập đến gia đình.

Tối nay, bạn hãy đặt ra một nguyên tắc bất di bất dịch cho cả hai: khi bất đồng quan điểm, tuyệt đối không phản bác ngay mà phải đợi đúng mười giây trước khi đáp lời. Cuối tuần này, hãy cùng nhau ngồi lại phân chia rạch ròi người phụ trách chi tiêu hàng ngày, người giữ quỹ tiết kiệm lớn, việc ai nấy quyết để dập tắt tận gốc những cuộc cãi vã không tên.