Nếu hai bạn đang thấy càng ở gần nhau càng dễ hụt hẫng, thì đó hoàn toàn không phải do bạn tưởng tượng ra đâu.
Kiểu của cặp này là người Đinh Mão hay nói thẳng một câu làm đối phương tự ái, còn người Canh Thìn thì ngoài mặt cười xòa cho qua nhưng bụng lại nhớ dai, gom hết vào một góc rồi im lặng tách ra cả tuần. Bạn Đinh Mão muốn giải quyết cho xong ngay lúc đó, nhưng càng gặng hỏi thì bạn Canh Thìn lại càng dựng tường thành né tránh, biến những chuyện vặt vãnh như ai rửa bát, ai đón con thành cuộc chiến tranh lạnh dai dẳng.
Nhiều người tưởng cả hai khắc khẩu vì không hiểu nhau, nhưng cái bẫy lớn nhất ở đây là bạn đang vô tình đòi người kia phải vận hành theo đúng cách của mình. Khi bạn cố uốn nắn người kia, bạn nghĩ mình đang vun vén, nhưng thực chất là đang làm họ ngột ngạt đến mức muốn buông tay.
Sự đối chọi này gốc rễ nằm ở thế xung đột toàn diện, người xưa gọi là lục hại — tức là làm tổn hại ngầm, bên ngoài tưởng bình yên nhưng bên trong ngấm ngầm cào xước nhau. Bản chất năng lượng của Đinh Mão là ngọn lửa lò âm ỉ, còn Canh Thìn lại là khối kim loại đang chờ tạo hình; lửa quá gắt sẽ làm kim nóng chảy biến dạng, cũng như lời nói thiếu kiềm chế sẽ làm cạn kiệt cảm xúc của đối phương. Sự tương khắc từ tính khí đến cách xử lý tiền bạc, việc nhà khiến cả hai rất khó tìm được tiếng nói chung nếu cứ để mọi thứ tự nhiên.
Tối nay, hãy đặt ra một quy ước không tranh luận sau chín giờ tối để cắt đứt cơn giận vô thức. Trong tuần này, khi người kia bắt đầu im lặng, bạn Đinh Mão hãy để cho họ một khoảng trống ba mươi phút thay vì gặng hỏi tiếp.