Hai người bước vào đời nhau như một mồi lửa bén rơm, hút nhau cực nhanh nhưng ở lâu lại rất dễ ngột ngạt. Cả hai đều mang nạp âm Lư Trung Hỏa và Thiên Thượng Hỏa, ngọn lửa này gặp ngọn lửa kia thì ban đầu bừng sáng rực rỡ, chuyện gì cũng thấy hừng hực ăn ý.

Nhưng sống chung rồi bạn sẽ thấy một cảnh quen thuộc: hễ có chuyện bất đồng là người tuổi Ngọ nói thẳng như tát nước vào mặt, muốn giải quyết cho xong ngay lúc đó; còn người tuổi Mão thì nghẹn lại, quay ngoắt đi đóng sập cửa phòng, giận dỗi im bặt cả tuần. Người kia càng gõ cửa đòi nói chuyện rõ ràng thì người này lại càng chui sâu vào vỏ ốc, khiến căn nhà lúc nào cũng như một bãi chiến trường vừa nổ tung.

Cái người ngoài nhìn vào tưởng là khắc khẩu, thực chất lại là sự tiếp sức tự nhiên giữa Mộc và Hỏa. Cả can và chi của hai bạn đều mang thế tương sinh, nghĩa là bạn Đinh Mão luôn âm thầm làm chất đốt, còn Mậu Ngọ là người kéo nhiệt huyết của gia đình đi lên. Cái bẫy ở đây không phải là hết yêu, mà là yêu bằng thứ năng lượng quá gắt gao khiến đối phương kiệt sức mà không dám than.

Trong tuần này, khi chuẩn bị bùng nổ một cuộc cãi vã, người tuổi Ngọ hãy tự bấm đồng hồ lùi lại đúng mười lăm phút trước khi lên tiếng. Còn người tuổi Mão, thay vì tắt điện thoại bỏ đi, hãy nhắn đúng một câu hẹn rõ giờ nói chuyện vào tối mai để đối phương yên tâm hạ nhiệt.