Hai tuổi này sinh ra như để bù trừ cho nhau, càng ở lâu càng khó dứt. Bạn sẽ thấy một người làm gì cũng sốt sắng, vừa nghĩ ra là phải bắt tay vào ngay, trong khi người kia lại đủng đỉnh, thích quan sát chán chê rồi mới tính tiếp. Đi ăn hay mua sắm, một người quyết trong ba giây còn người kia đứng lật từng món lên xem, thế mà đi chung cả buổi chẳng bao giờ cãi cọ vì chuyện vụn vặt ấy.
Nhiều người nhìn vào tưởng đôi này lệch pha dữ lắm, nhưng cái sự chậm rãi của Kỷ Mão lại là chiếc phanh hoàn hảo cho sự bốc đồng của Giáp Tuất. Sự va chạm giữa họ không tạo ra đổ vỡ mà lại sinh ra sự an tâm tuyệt đối, người này xông xáo kiếm cơ hội bên ngoài thì người kia gom vén, giữ chặt từng đồng về cho gia đình.
Sự hòa hợp này sâu sắc bởi cả trời đất lẫn bản mệnh đều quấn quýt lấy nhau. Người xưa gọi đây là quan hệ lục hợp, tức sáu cặp đôi tương thích tự nhiên nhất, hòa quyện từ lời ăn tiếng nói cho đến nếp nghĩ sâu kín. Lửa trên đỉnh núi của Giáp Tuất tỏa nhiệt lượng để nuôi dưỡng đất bờ thành của Kỷ Mão thêm vững chắc, nghĩa là năng lượng của người này tự nhiên tiếp sức cho sự nghiệp và sự tự tin của người kia mà chẳng cần gắng gượng.
Cái bẫy duy nhất là Giáp Tuất đôi lúc quen miệng lấn lướt, còn Kỷ Mão lại nhịn quá hóa lầm lì rồi tự ôm tủi thân vào lòng. Tối nay, hãy ngồi lại quy ước rõ ràng một việc nhỏ: người giỏi đối ngoại lo việc lớn ngoài cửa, người chu đáo nắm toàn bộ chi tiêu và két sắt, việc ai nấy quyết trọn vẹn mà không can thiệp ngang xương.