Hai bạn bước vào đời nhau như hai người cùng chí hướng, nhưng cứ hễ về chung một nhà là lại lệch nhịp ở những chuyện vụn vặt nhất.

Người tuổi Tý nghĩ gì là muốn làm liền trong đêm, vừa lo toan vừa sốt ruột; trong khi người tuổi Mùi lại thích từ tốn, thong thả quan sát rồi mới tính tiếp. Đi làm xa về, người này thấy đối phương ngồi im lướt điện thoại là bực mình vì cho rằng thiếu trách nhiệm, còn người kia lại tủi thân vì vừa mở cửa đã nghe cằn nhằn. Cãi nhau to thì hiếm, nhưng cái kiểu một người xả ra cho xong còn một người im lặng nuốt giận vào trong rồi chiến tranh lạnh cả tuần trời thì xảy ra như cơm bữa đấy.

Nhưng điểm thắt lại chính là chỗ gỡ: hai bạn không hề ghét nhau, mà đang quá giống nhau ở mong muốn gánh vác cho tổ ấm.

Sự đối chọi ngầm này đến từ việc lối sống thường ngày bị lệch pha, người xưa gọi là thế lục hại, tức là làm tổn thương nhau từ những kỳ vọng ngầm không thành lời chứ chẳng phải do hết tình cảm. Cả hai cùng mang năng lượng Kim ở tầng sâu thẳm, nghĩa là đều tự trọng cao, cứng cỏi và sợ bị coi thường y như nhau. Tiếc là người sinh mùa đông nhiều trăn trở lại mang cách ứng xử vội vã, gặp người sinh mùa hạ thiên về nhẫn nhịn và giữ nếp cũ, thành ra lòng thì muốn vun vén cho gia đình mà lời nói ra toàn làm xước lòng nhau.

Tối nay, hãy ngồi xuống chia đôi việc nhà bằng giấy trắng mực đen thay vì để ai đó phải tự nhìn việc mà làm. Khi có bất đồng, giao hẹn luôn quy tắc: nói thẳng đúng việc cần giải quyết trong mười phút, tuyệt đối không ai được bỏ đi phòng khác đóng sầm cửa lại.