Hai bạn bước vào đời nhau rất nhanh vì sự đồng điệu bên ngoài, nhưng càng ở gần thì càng thấy kiệt sức.
Cứ để ý mà xem, ban đầu hai người nói chuyện cực kỳ cuốn, bàn tính làm ăn hay lên kế hoạch đi chơi đều chung một nhịp. Thế nhưng hễ đụng chuyện thực tế là bắt đầu lệch pha: một người vừa bực lên là nói xối xả cho hả dạ rồi thôi, còn người kia lập tức nuốt ngược uất ức vào trong, im lặng cả tuần rồi âm thầm rút bớt tình cảm. Cứ ngỡ cãi nhau xong là xong, nhưng thực ra một bên thì cháy hết năng lượng, một bên thì mang vết thương lòng ngày một sâu.
Sự hấp dẫn ban đầu mà bạn ngỡ là duyên trời định, hoá ra lại là cái bẫy cảm xúc lớn nhất khiến cả hai vô thức làm đau nhau.
Căn nguyên là bề mặt thì nâng đỡ, Giáp Mộc sinh Đinh Hỏa khiến hai bạn thấy đối phương rất thú vị và truyền cảm hứng. Nhưng gốc rễ bên dưới lại vướng thế tam hình, tức là kiểu làm tổn thương nhau không phải vì ghét bỏ, mà vì khác hẳn phản xạ sống. Đã vậy chất kim giấu dưới đáy nước của tuổi Tý lại rất sợ ngọn lửa lò rực cháy của tuổi Mão. Lửa nung quá gắt khiến kim loại biến dạng; sự nóng nảy vô tình của người này bòn rút sạch sự an tâm và sức chịu đựng của người kia, lâu dần sinh ra cảm giác ngột ngạt trong chính căn nhà của mình.
Ngay tối nay, hai bạn hãy thống nhất một luật ngầm: khi có mâu thuẫn, người tuổi Mão phải ra khỏi phòng 15 phút trước khi mở miệng trách móc, còn người tuổi Tý tuyệt đối không được dùng sự im lặng để trừng phạt mà phải viết ra giấy đúng ba điều mình đang giận để cùng đọc vào sáng hôm sau.