Hai bạn hút nhau cực nhanh lúc ban đầu, nhưng càng về chung một nhà thì càng thấy như đang sống cùng một phiên bản ngược chiều của chính mình. Mức độ hòa hợp chỉ dừng ở mức trung bình, vừa đủ để giữ nhau lại, nhưng cũng thừa xung đột để khiến cả hai mệt mỏi nếu thiếu thấu hiểu.
Điển hình nhất là chuyện cãi vã. Người tuổi Kỷ Tỵ thường muốn làm cho ra nhẽ ngay lúc nóng giận, nói thẳng cho xong chuyện rồi thôi. Ngược lại, người tuổi Kỷ Hợi lại chọn cách im lặng, tự thu mình lại rồi nuốt cục tức vào trong, để mặc đối phương độc thoại giữa căn phòng vắng tanh. Bạn thì bực vì bị ngó lơ, còn người kia lại thấy mình đang bị dồn vào chân tường, thế là chiến tranh lạnh kéo dài cả tuần trời cơ đấy.
Cái trớ trêu là hai bạn cãi nhau không phải vì ghét bỏ, mà vì kỳ vọng đối phương phải hành xử y hệt mình trong khi gốc rễ phản ứng vốn đã ngược chiều.
Theo cổ pháp, hai người cùng mang gốc Kỷ Thổ và nạp âm hành Mộc, tức là đều có chung lý tưởng sống, coi trọng sự ổn định của gia đình và rất biết lo toan kinh tế. Thế nhưng, nhánh chi Tỵ và Hợi lại nằm trong thế tứ hành xung, nghĩa là bốn góc đối nghịch nhau như ngọn lửa mùa hạ gặp làn nước mùa đông. Điểm va quẹt lớn nhất không nằm ở chuyện tiền bạc hay đạo đức, mà nằm ở nhịp sinh hoạt hàng ngày: một người thích chủ động kiểm soát tiến độ, một người lại thích thả lỏng và sống theo cảm xúc tự nhiên.
Tối nay, hãy ngồi xuống và lập ngay một quy tắc ngầm khi bất đồng: nếu một trong hai người im lặng bỏ đi, người đó phải quay lại phòng khách sau đúng ba mươi phút để nói chuyện tiếp. Chỉ cần chặn được thói quen đóng cửa trốn tránh, hai bạn sẽ giữ được ngọn lửa ấm mà không làm cháy rụi mái nhà.