Hai tuổi này đến với nhau rất nhanh, thương nhau nhiều nhưng sống chung thì lại mệt theo một kiểu cực kỳ quen thuộc. Điểm số hòa hợp của hai người chạm mức 75 trên 100, nghĩa là duyên nợ có sẵn, bước vào đời nhau rất tự nhiên chứ chẳng cần ai mai mối đẩy đưa.

Ngoài đời, chuyện của hai người thường diễn ra thế này nhé: một người vừa nghĩ ra dự định gì là muốn dốc tiền làm ngay, nói rôm rả cả buổi; người kia ngồi nghe, trong lòng thấy lo ngay ngáy chuyện chi tiêu thiếu hụt nhưng vẫn gật đầu chiều lòng, để rồi đêm về tự ôm cục tức một mình. Cãi nhau thì người nói to hết phần thiên hạ rồi mười phút sau coi như chưa có gì, còn người kia thì lặng lẽ thu mình lại, tích tụ từng chút ấm ức vào lòng.

Cái mà hai bạn tưởng là sự thấu hiểu vô điều kiện, thực ra lại là cái bẫy cảm xúc: một người đang vô tình bào mòn năng lượng của người kia mà không hề hay biết.

Bản mệnh của hai người là cây lớn trong rừng gặp lửa trên trời, mộc sinh hỏa — tức là cây củi cháy hết mình để nuôi ngọn lửa rực sáng. Cả hai lại cùng mang khí nóng mùa hạ và bản tính bền chắc của đất, nên nhìn bên ngoài thì đồng lòng, tài chính kiếm được, việc gia đình giải quyết gọn gàng. Thế nhưng ngọn lửa cháy quá hăng sẽ khiến thân gỗ cạn kiệt; sự cam chịu của Kỷ Tỵ lâu ngày sẽ biến thành nỗi nguội lạnh trong hôn nhân nếu Mậu Ngọ cứ quen thói làm tâm điểm của sự phục vụ.

Tối nay, hãy ngồi xuống đổi vị trí cho nhau một lần. Người tuổi Mậu Ngọ chỉ cần chủ động hỏi bạn đời đúng một câu: "Dạo này em có đang phải nhịn anh chuyện gì không?" và lắng nghe trọn vẹn mà không phản bác. Còn người tuổi Kỷ Tỵ hãy tập nói thẳng từ chối một việc mình thấy quá sức ngay trong tuần này.