Hai bạn không thiếu tình cảm, thứ hai bạn thiếu là cách nói chuyện để không làm đau nhau. Điểm số hòa hợp của cặp đôi này chỉ dừng ở mức trung bình, báo hiệu một hành trình hôn nhân nhiều thử thách hơn bình thường một chút đấy.
Ngoài đời, kịch bản quen thuộc là một người vừa mở lời góp ý thì người kia đã thấy như bị chê bai, lập tức xù lông tự vệ. Người này cặm cụi làm việc cả ngày để lo kinh tế nhưng chẳng nói một câu ngọt ngào, còn người kia muốn chia sẻ thì lại chọn đúng lúc đối phương kiệt sức nhất để đòi hỏi cảm xúc. Kết quả là chiến tranh lạnh kéo dài, ai cũng ôm cục tức và nghĩ mình là nạn nhân.
Điều thú vị là càng dễ khắc khẩu thì hai người lại càng khó dứt nhau ra, vì cốt lõi bên trong vẫn có một lực hút chở che vô cùng mãnh liệt. Cổ nhân gọi sự va đập hàng ngày này là thế lục hại, tức là sáu cặp đôi dễ ngầm làm tổn thương nhau qua thói quen vụn vặt; đồng thời ngũ hành can cũng xung đột, khiến góc nhìn về tiền bạc hay đối nội đối ngoại luôn vênh nhau một nhịp. Bù lại, phần năng lượng bản mệnh lại có sự nâng đỡ bền bỉ, người này thực chất luôn là bến đỗ an toàn và bồi đắp cho người kia khi giông bão ập đến.
Tối nay, hãy thử ngồi lại và lập một quy ước bất thành văn: hễ một người bắt đầu cao giọng thì người kia có quyền ra hiệu tạm dừng cuộc nói chuyện trong mười lăm phút. Thay vì tranh cãi ai đúng ai sai trong việc nhà hay tài chính, hãy chia việc thành văn bản rõ ràng để tránh những kỳ vọng ngầm làm mòn mỏi tình cảm.