Hai tuổi này lấy nhau được, thậm chí về lâu dài còn rất vượng, nhưng bước qua được ba năm đầu hay không lại là chuyện khác đấy. Cứ ngồi xuống bàn chuyện tiền bạc hay đối nội đối ngoại là y như rằng mỗi người một ý, nói qua nói lại vài câu đã thấy mặt nặng mày nhẹ rồi.
Người Mậu Thìn có thói quen hễ gặp chuyện khó là lẳng lặng ôm hết vào mình tự giải quyết, chẳng buồn giải thích. Trong khi Ất Tỵ lại muốn mọi thứ phải rõ ràng ngay lúc đó, thấy bạn đời im lặng là lập tức bốc hỏa, nói dồn dập cho hả dạ rồi tối về lại nằm ấm ức khóc một mình cơ. Cảnh này quen quá đúng không?
Cái sự đụng độ nảy lửa này thực ra không phải dấu hiệu của việc hết yêu, mà là cái cớ để hai bên tự mài bớt cái tôi của chính mình. Người xưa gọi đây là nạp âm tương sinh, nghĩa là bản chất gốc rễ của hai người vốn nuôi dưỡng và tiếp thêm sinh khí cho nhau, chỉ có lớp vỏ ngoài là xung khắc.
Sự trầm tĩnh có phần hơi lì của Mậu Thìn chính là mảnh đất giữ cho ngọn lửa bốc đồng của Ất Tỵ không bị thiêu rụi lung tung. Còn sự hoạt bát, sắc sảo của Ất Tỵ lại kéo Mậu Thìn ra khỏi cái vỏ ốc an toàn để làm ăn, tạo dựng cơ đồ. Khắc ở cái miệng nhưng sinh ở cái nếp sống, càng ở lâu càng khó dứt.
Tối nay, hãy làm một việc rất nhỏ này thôi: khi thấy đối phương bắt đầu nhăn mặt chuẩn bị tranh cãi, người kia lập tức đứng dậy đi rót một cốc nước ấm đặt lên bàn rồi lùi lại năm phút. Hai người hãy giao hẹn trước là chỉ bàn tiếp khi cốc nước đã uống hết một nửa.