Hai tuổi này bước vào đời nhau như hai mảnh ghép khít rịt, càng ở lâu lại càng dính chặt lấy nhau khó dời. Bạn sẽ thấy một người vừa mở lời thì người kia đã đoán được ý, làm việc gì lớn nhỏ trong nhà cũng tự khắc tìm đến nhau để bàn bạc chứ chẳng thèm giấu giếm nửa câu.
Ngoài đời, cảnh tượng quen thuộc nhất là người Mậu Thìn luôn có xu hướng đi trước dọn đường, lo toan từ đồng tiền sinh hoạt đến đối nội đối ngoại rồi tự ôm hết mệt mỏi vào mình. Trong khi đó, người Đinh Dậu lại sốt sắng, thấy đối phương im lặng gánh vác là cuống lên làm đủ thứ để bù đắp, rồi hai bên tự làm khổ nhau bằng sự quan tâm thái quá đấy thôi.
Cái bẫy lớn nhất của hai bạn lại nằm ngay ở chỗ tưởng như hoàn hảo nhất: càng thương nhau, người này lại càng vô tình tước đi quyền tự chủ của người kia. Tình cảm sâu đậm dễ biến thành sự bao bọc ngột ngạt, khiến một bên thì kiệt sức vì phải làm bệ đỡ, còn bên kia lại ấm ức vì cảm giác mình như đứa trẻ không bao giờ được tự quyết định việc gì cơ chứ.
Theo quy luật ngũ hành, Mộc của bạn Thìn nuôi dưỡng ngọn Hỏa của bạn Dậu, kết hợp với thế địa chi lục hợp hóa Kim — tức là hai nhánh năng lượng vừa gặp đã hút chặt lấy nhau, biến mọi va chạm thành sự đồng lòng sinh ra tài lộc và của cải. Tình nghĩa này vững như bàn thạch, người ngoài nhìn vào chỉ thấy ấm êm, nhưng người trong cuộc phải hiểu rằng củi cháy mãi thì rừng cũng cạn nếu không biết giữ gìn sức lực cho nhau.
Tối nay, hãy ngồi xuống chia lại đúng hai việc cụ thể trong nhà mà bấy lâu nay một người đang phải gánh thay người kia. Hãy để đối phương tự làm từ đầu đến cuối mà không can thiệp hay nhắc nhở một lời nào.