Hai bạn bước ra ngoài thì như một cặp bài trùng, nhưng hễ đóng cửa lại là rất dễ khiến nhau ngột ngạt. Điểm số hòa hợp ở mức khá, đủ duyên để hút nhau rất chặt từ ngày đầu, nhưng sống chung lại là một bài toán hoàn toàn khác đấy.
Ngoài xã hội, người này vừa mở lời là người kia đã biết ý đỡ lời ngay, phối hợp làm ăn hay đối nội đối ngoại đều cực kỳ ăn ý. Thế nhưng về đến nhà, người tuổi Thìn hay có thói quen tự quyết định mọi việc lớn rồi mới thông báo, xem sự im lặng của đối phương là đồng thuận. Còn người tuổi Tỵ thì bề ngoài gật đầu cho qua chuyện để giữ yên ấm, nhưng bên trong lại âm thầm tích tụ ấm ức, rồi chọn cách chiến tranh lạnh cả tuần trời chứ nhất quyết không thèm mở miệng đôi co.
Nghịch lý ở chỗ: cái vẻ điềm đạm, hiểu chuyện của người này từng khiến người kia mê mẩn, giờ lại chính là bức tường ngăn hai người chạm vào nhau.
Sự tương sinh ở nền tảng đối ngoại giúp cả hai dễ tạo dựng kinh tế và xây dựng hình ảnh một gia đình kiểu mẫu. Nhưng bản mệnh lại mang tính chất "khắc nhập", nghĩa là phần bên trong luôn có sự lấn lướt. Cây lớn thì luôn hút kiệt dưỡng chất từ đất cát, khiến người tuổi Tỵ dễ rơi vào trạng thái cạn kiệt năng lượng vì phải nhường nhịn quá nhiều, còn người tuổi Thìn thì vô tình trở thành kẻ độc đoán trong chính tổ ấm của mình mà chẳng hề hay biết.
Tối nay, hãy ngồi xuống và phân chia lại ranh giới tài chính thật rõ ràng trên giấy, việc ai người nấy nắm quyền quyết định cuối cùng. Đổi lại, trong mỗi bữa cơm, người tuổi Thìn phải chủ động hỏi ý kiến đối phương về một việc vụn vặt trong nhà và kiên nhẫn đợi nghe hết câu trả lời.