Hai tuổi này bước vào hôn nhân giống như hai người cùng bước lên một chiếc cầu khỉ: đi một mình thì vững, mà cứ đi chung là chao đảo. Điểm tương hợp rất thấp, chỉ được một góc tư của thang điểm tròn trịa, báo hiệu một chặng đường chung sống đòi hỏi sự nỗ lực đến kiệt sức nếu không nhìn thẳng vào sự thật.
Ngoài đời, hai bạn rất dễ rơi vào một cái bẫy quen thuộc: cãi nhau xong thì không ai chịu nói trước, cứ thế im lặng cả tuần rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi đụng chuyện tiền bạc hay lo toan việc nhà nội nhà ngoại, một người quyết định vội vàng còn người kia thì đứng ngoài lẩm bẩm khó chịu chứ chẳng thèm can ngăn. Cái kiểu bằng mặt mà không bằng lòng ấy cứ thế gặm nhấm sự kiên nhẫn mỗi ngày một chút đấy.
Nghịch lý ở chỗ, hai bạn tưởng mình nhẫn nhịn là vì muốn êm ấm gia đình, nhưng chính sự im lặng chịu đựng đó lại là mũi dao sắc nhất phá nát cuộc hôn nhân này.
Tử vi cổ pháp xếp cặp này vào thế lục hại, nghĩa là sáu cặp đôi âm thầm làm tổn hại lẫn nhau từ bên trong mà người ngoài nhìn vào chẳng hề hay biết. Người tuổi Thìn mang nạp âm Đại Lâm Mộc giống như cây rừng lớn, còn người tuổi Mão mang nạp âm Thành Đầu Thổ như lớp đất mặt thành trì; Mộc hút cạn Thổ, rễ cây đâm toạc tường đất khiến người này vô tình tước đoạt sinh khí và sự an tâm của người kia. Đã thế cùng mang gốc Thổ ở hàng can nên cái tôi của ai cũng lì lợm như đá tảng, không ai chịu cúi đầu trước ai cơ.
Tối nay, hai bạn hãy ngồi xuống phân chia rạch ròi một tài khoản chi tiêu chung cố định, tuyệt đối không can thiệp vào quỹ riêng của nhau. Khi có bất đồng, đặt ngay quy tắc ai giận cũng phải nói rõ lý do bằng tin nhắn trong vòng 24 giờ, cấm tiệt việc chiến tranh lạnh kéo dài sang ngày thứ hai.