Hai bạn hợp nhau tới mức có thể sống cả đời mà không cần nói hết câu, nhưng mối nguy lớn nhất lại nằm ở chỗ ai cũng nghĩ mình đang chịu đựng vì người kia.
Bạn và người ấy có kiểu giận rất kỳ: ra ngoài thì ai cũng bảo hai đứa đẹp đôi, nhịp sống ăn rơ, nhưng hễ chạm vào chuyện tiền bạc hay cách đối nội đối ngoại là một người bắt đầu lải nhải chỉ bảo, còn người kia thì im phìm phịt, ôm cục tức vào phòng đóng cửa. Người tuổi Thìn quen thói bao bọc cả cây rừng lớn, hễ thấy việc là nhảy vào gánh rồi tự cho mình quyền quyết định; còn người tuổi Thân lại lẳng lặng gom góp, tích đất cằn thành gò, thấy đối phương áp đặt thì ngoài mặt gật đầu nhưng bên trong thì khóa chặt ví tiền lẫn cảm xúc cơ đấy.
Nhưng đừng tưởng sự im lặng đó là chịu lép vế. Càng nhường nhịn kiểu bằng mặt không bằng lòng, hai bạn càng đang tự tay bóp chết sự gắn kết mà lẽ ra cả hai được hưởng từ sự hòa hợp tự nhiên này.
Cội rễ là bởi hai bạn cùng mang chữ Mậu, tức là đều có cái tôi cứng như đá tảng, không ai chịu nhận mình sai trước. May mắn là đôi bên có thế hòa hợp sâu sắc ở nền tảng sống, người xưa gọi là tam hợp hóa Thủy, nghĩa là khi cùng hướng về một mục tiêu chung thì dòng chảy tiền bạc lẫn tình cảm sẽ cực kỳ thuận lợi, sinh sôi nảy nở. Điểm nghẽn duy nhất nằm ở bản mệnh Mộc khắc Thổ: người tuổi Thìn có xu hướng hút cạn năng lượng và kiểm soát người tuổi Thân, khiến người kia luôn có cảm giác mình bị lép vế, cống hiến bao nhiêu cũng không vừa mắt đối phương.
Tối nay về, hãy ngồi xuống phân chia lại đúng hai vùng ranh giới: chuyện tài chính trong nhà giao hẳn cho một người giữ tay hòm chìa khóa, người kia tuyệt đối không tra hỏi từng đồng; và khi người này đang cằn nhằn thì người kia không được bỏ đi chỗ khác, chỉ cần hẹn đúng một giờ sau sẽ quay lại nói chuyện cho xong.