Càng thương nhau bao nhiêu, hai bạn lại càng dễ làm khổ nhau bấy nhiêu. Lúc mới gặp thì cuốn nhau dữ dội đấy, nhưng về chung một nhà là chuỗi ngày người này vừa mở miệng góp ý thì người kia đã thấy bị xúc phạm rồi.

Ngoài đời, cảnh này quen lắm này: một người tính toán đâu ra đấy, muốn bàn chuyện tiền nong tương lai thì người kia lại gạt phắt đi bảo tính toán chi li; đến khi cãi nhau to, một người đập bàn muốn làm cho ra lẽ ngay trong đêm, còn người kia lập tức xách xe đi hoặc im lặng khóa trái cửa phòng suốt hai ngày trời. Ai cũng thấy mình là nạn nhân bị đối phương chèn ép, ức nghẹn mà chẳng thấu được lòng nhau.

Sự gắn kết ban đầu giữa hai người thực ra chỉ là ảo ảnh của lòng tốt, che giấu một lực cản âm thầm làm mòn mỏi hôn nhân. Cổ nhân gọi sự va chạm giữa Thân và Hợi là "lục hại" — tức sáu cặp đôi ngấm ngầm làm hao tổn nhau từ bên trong mà không nhận ra. Bản mệnh lửa trên núi của Ất Hợi luôn chực chờ tôi luyện và làm biến dạng thanh kiếm kim loại sắc bén của Nhâm Thân, khiến người kia luôn sống trong cảm giác bị đe dọa bản ngã, bất an thường trực.

Để không làm nhau kiệt sức, hai bạn phải đổi ngay cách đối thoại. Tối nay, hãy ngồi xuống quy ước rõ ràng: khi bất đồng quan điểm, người muốn nói phải hạ giọng và cho đối phương đúng ba mươi phút để bình tâm, tuyệt đối không truy hỏi tới cùng. Về tài chính, hãy tách riêng một tài khoản chi tiêu cá nhân để mỗi người giữ lại khoảng trời tự do của mình.