Hai người bước vào đời nhau với một sự hút kỳ lạ, nhưng ở chung nhà rồi mới thấy mở miệng ra là dễ chọc trúng nọc của nhau. Chuyện ăn gì, nuôi con thế nào hay tiêu bao nhiêu tiền cuối tuần cũng biến thành cuộc tranh cãi không hồi kết.

Người tuổi Ất Tỵ cứ hễ bực lên là nói dồn dập, phải xả sạch cơn giận ngay tại chỗ mới chịu được. Trong khi đó, người tuổi Nhâm Thân nghe thế là lập tức đóng sập cửa phòng, im lặng suốt hai ngày liền hoặc bỏ đi làm việc khác để đối phương tự nói một mình. Càng ép nhau giải quyết ngay thì khoảng cách lại càng nới rộng ra đấy.

Nhưng điều trớ trêu là hai người cãi nhau long trời lở đất bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần lại tự quay về, không dứt ra nổi. Sự đối chọi bên ngoài thực chất đang che giấu một nhu cầu bám rễ sâu sắc vào nhau trong đời sống thực tế.

Bởi vì hai con giáp này mang thế "lục hợp" — tức sáu cặp đôi có lực hút ngầm mạnh nhất, biến va chạm thành dòng chảy hòa quyện nếu vượt qua được lớp vỏ tự ái. Năng lượng trời cho vốn dĩ nâng đỡ công việc và tiền tài của nhau, nhưng tính chất bản mệnh lại như lửa đèn dầu gặp mũi kiếm sắc. Sự sắc bén của Nhâm Thân vô tình làm tổn thương ngọn lửa nhiệt thành của Ất Tỵ, khiến chuyện nhỏ xé ra to chỉ vì cách dùng từ thiếu mềm mỏng.

Tối nay về nhà, hãy làm ngay việc này: khi thấy đối phương bắt đầu cao giọng, người kia không đôi co mà chỉ cần rót sẵn một cốc nước đặt lên bàn rồi lùi lại mười phút. Mỗi tuần, cả hai thống nhất dành riêng tối thứ Sáu để nói hết những ấm ức bằng tin nhắn thay vì nói miệng, vừa tránh chạm tự ái vừa giữ được sự gắn kết sâu sắc vốn có.