Hai bạn không thiếu tình cảm, cái thiếu duy nhất là nhịp sống lệch pha nhau đến mức dễ làm nhau kiệt sức. Một người vừa bước vào nhà là muốn giải quyết dứt điểm mọi việc, dọn dẹp hay tính toán tiền bạc đều phải nhanh gọn; người kia lại thích thong thả, thấy bị giục là tự khắc thu mình lại rồi im lặng cả buổi tối. Càng cố nói cho ra lẽ thì một bên càng gay gắt, còn một bên thì tắt ngấm cảm xúc, tạo ra cảm giác ở chung nhà mà như hai thế giới khác biệt đấy.
Nhưng điểm kỳ lạ là mỗi khi gia đình gặp sóng gió thật sự về kinh tế hay công việc bên ngoài, hai người lại bao bọc nhau tốt đến bất ngờ. Cổ nhân gọi đây là quan hệ nạp âm tương sinh, tức phần cốt lõi bên trong che chở cho nhau, đất đắp bồi cho kim loại thành hình. Cả hai chỉ xung đột ở lớp vỏ ngoài đời thường, nơi tính cách và thói quen va quẹt hàng ngày vì ngũ hành can chi đối chọi nhau.
Sự tương khắc này khiến người tuổi Nhâm Thân dễ cảm thấy đối phương chậm chạp, không chịu hiểu cho sự sốt ruột của mình. Ngược lại, người tuổi Kỷ Mão lại thấy mình liên tục bị phán xét và dồn ép vào chân tường. Cứ tích tiểu thành đại, chuyện chẳng có gì to tát như việc rửa cái bát hay giờ giấc đi ngủ cũng biến thành cái cớ để hoài nghi cả cuộc hôn nhân, làm hao tổn hết sinh khí của cả hai người cơ chứ.
Tối nay, hãy làm rõ một ranh giới nhỏ: khi một người bắt đầu cao giọng yêu cầu, người kia được quyền ra hiệu tạm dừng cuộc nói chuyện trong ba mươi phút mà không bị coi là trốn tránh. Người Nhâm Thân hãy thử buông bớt quyền kiểm soát tốc độ, để đối phương tự hoàn thành việc nhà theo cách của họ trước mười giờ đêm.