Hai người ở cạnh nhau như một dòng nước xoáy: hút nhau cực mạnh lúc đầu, nhưng càng ở lâu thì càng dễ làm nhau kiệt sức. Đôi này không thiếu tình cảm, cái thiếu duy nhất là sự kiên nhẫn để nghe hết câu nói của đối phương đấy.

Người tuổi Tý cứ hễ lo việc gì là muốn ngồi xuống bàn tính cho xong ngay tối nay, còn người tuổi Thân thì nghe hai câu đã thấy ngột ngạt, đứng dậy xách xe đi ra ngoài cho thoáng. Một bên hay có thói quen nhắc đi nhắc lại một việc vì sợ người kia quên, còn một bên thì xem sự chu đáo ấy là kiểm soát rồi tự ái, bỏ ngang không thèm giải thích.

Cứ tưởng hai người khắc khẩu là vì không hợp tính, nhưng thực ra sự va quẹt này lại đến từ việc cả hai đều quá thông minh và muốn nắm quyền định hướng gia đình. Ai cũng nghĩ mình nhìn xa hơn đối phương một bước cơ.

Trong mệnh lý, sự gắn kết này gọi là thế tam hợp hóa Thủy, nghĩa là hai người gặp nhau thì chung chí hướng rất nhanh, làm ăn chung hay gom tiền mua nhà thì cực kỳ ăn ý. Nhưng phần can chi và bản mệnh lại có sự đối chọi gay gắt, giống như lửa sấm sét dội thẳng vào thanh kiếm thép. Người tuổi Tý bộc trực, nóng tính, khi giận lên dễ buông lời tổn thương; người tuổi Thân bề ngoài lạnh lùng, lòng kiêu hãnh cao nên nhận đòn đau là thu mình lại, tích tụ thành sự xa cách âm ỉ.

Để đi được đường dài, tối nay hai người hãy ngồi lại và chia rõ việc: một người giữ tay hòm chìa khóa, người kia toàn quyền quyết định chuyện đối ngoại, tuyệt đối không can thiệp chéo. Mỗi khi chuẩn bị cãi nhau về một kế hoạch chung, hãy quy định người này nói thì người kia phải nghe trọn vẹn trong ba phút rồi mới được đáp lời.