Hai bạn không thiếu tình cảm hay sự gắn kết, thứ hai người thiếu là cách nói chuyện để không làm tổn thương nhau. Điểm số hòa hợp ở mức khá, đủ đầy để cùng nhau đi đường dài, nhưng sóng gió lại toàn đến từ những chuyện cỏn con hàng ngày cơ.
Ngoài đời, chuyện thường thấy là một người vừa mở lời góp ý thì người kia đã thấy như bị chỉ trích, lập tức dựng gai nhọn tự vệ. Người này quen dùng lý lẽ sắc bén để phân bua đúng sai cho bằng được, trong khi người kia lại dễ bốc hỏa, nói vài câu gắt gỏng rồi chọn cách bỏ ra ngoài hoặc im lặng chiến tranh lạnh cả tuần.
Cái bạn tưởng là bất đồng quan điểm sống thực ra chỉ là sự lệch pha về cách phản ứng nhất thời thôi đấy.
Sâu xa bên dưới, hai bên có nền tảng gia đạo và mục tiêu tích lũy rất bền vững vì cùng chung bản mệnh Thổ, đất gặp đất tạo thành sự vững chãi, luôn biết lo toan cho con cái và tích lũy tài sản. Nền đất ấm áp từ đối phương nâng đỡ cho bạn rất nhiều. Thế nhưng, sự xung khắc giữa ngọn lửa bên ngoài và kim loại bên trong khiến lời nói phát ra mang tính sát thương quá lớn. Người xưa gọi đây là sự tương khắc ở phần ngọn, tức là gốc rễ muốn vun vén nhưng cái tôi giao tiếp lại vô tình đốt cháy sự kiên nhẫn của nhau.
Tối nay, hãy thử một quy tắc nhỏ: khi tranh luận bắt đầu căng thẳng, người hay nói lý hãy dừng lại sau câu thứ hai và rời đi 15 phút. Người còn lại viết ra giấy điều mình muốn thay vì nói to thành tiếng, rồi cùng ngồi xuống ăn một bữa tối bình thường.