Hai bạn có thể hy sinh vì nhau trong hoạn nạn, nhưng lại rất dễ phát điên vì mấy chuyện vụn vặt thường nhật. Tình cảm này lạ lắm cơ: khi đứng trước sóng gió lớn thì đồng lòng bọc lót cho nhau cực tốt, ấy thế mà vừa bước vào nhịp sống bình thường là va quẹt liên miên.

Biểu hiện rõ nhất là người này vừa dọn dẹp xong thì người kia đã tiện tay bày ra ngay góc cũ, nhắc một câu là một bên giận dỗi im bặt, còn bên kia thì ấm ức bỏ đi chỗ khác. Lúc bàn chuyện mua nhà, đổi việc hay nuôi dạy con thì gật đầu cái rụp, nhưng tối về chia nhau rửa bát hay phân công đón con thì lại tị nạnh từng li từng tí. Cứ hễ ai mệt mỏi trong người là câu nói buông ra rất dễ mang giọng châm chọc, biến một mâu thuẫn cỏn con thành chiến tranh lạnh kéo dài mấy ngày liền.

Cái mà bạn tưởng là "khắc khẩu do không hợp tính" thực ra lại nằm ở việc nhịp sống sinh học lệch pha nhau hoàn toàn, chứ bản chất hai người không hề hết thương nhau.

Sự tương sinh về chí hướng và bản mệnh giúp hai bạn nâng đỡ nhau rất bền khi làm ăn hay gầy dựng gia sản. Nhưng điểm nghẽn nằm ở chỗ cổ nhân gọi là "lục hại" giữa Mùi và Tý — tức là sự lệch pha âm thầm về thói quen, khiến người này vô tình làm tổn thương cảm xúc của người kia mà chẳng hề hay biết. Một người mang hơi hướng mùa hạ ấm nóng, quen tích lũy và thích sự ổn định; còn một người lại mang tính nước mùa đông, linh hoạt nhưng thất thường, khiến việc hòa hợp nếp nhà luôn cần nhiều nỗ lực hơn bình thường.

Tối nay, hãy ngồi lại quy ước rõ ràng bằng giấy trắng mực đen ba việc nhà cố định không đụng chạm nhau, ai nhận phần nào làm trọn phần đó mà không phán xét cách làm của đối phương. Khi thấy người kia bắt đầu im lặng rút lui, tuyệt đối không gặng hỏi thêm trong 24 giờ đầu tiên để cả hai kịp hạ nhiệt.