Hai bạn càng nỗ lực vun vén bao nhiêu thì đối phương lại càng thấy nghẹt thở bấy nhiêu. Đây là kiểu tình cảm kỳ lạ: không ai có ý xấu, nhưng hễ chạm mặt là bầu không khí tự khắc nặng nề, nói ba câu đã muốn quay đi chỗ khác rồi.

Biểu hiện rõ nhất là mỗi khi bàn chuyện tiền nong hay đối nội đối ngoại, một người vừa mở miệng nêu ý kiến thì người kia đã chặn họng bằng một câu mỉa mai cụt ngủn. Thay vì ngồi xuống giải quyết, cả hai chọn cách im lặng trừng phạt nhau cả tuần, biến căn nhà thành bãi chiến trường lạnh ngắt. Đến lúc không nhịn nổi nữa, các bạn lôi hết chuyện cũ từ vài năm trước ra xỉa xói, cố giành phần thắng cho bằng được để bảo vệ cái tôi của mình.

Nhưng sự căng thẳng này không đến từ việc hết yêu, mà do cả hai quá giống nhau ở tính cố chấp đến mức tự làm tổn thương nhau đấy.

Cổ nhân gọi đây là thế lục hại, tức sáu cặp đôi ngầm làm hao mòn lẫn nhau, kết hợp cùng thế Kim khắc Mộc khiến năng lượng của một bên luôn bị bào mòn kiệt quệ. Cả hai cùng mang tính Kim nên chẳng ai chịu nhường ai nửa bước, sinh ra hiện tượng tâm lý “phòng thủ phản kháng”: bạn chưa kịp nghe hết câu đã dựng gai nhọn vì nghĩ đối phương đang công kích mình. Cứ thế, sự nghi kỵ gặm nhấm dần nền tảng hôn nhân, khiến chuyện nhỏ như hạt cát cũng biến thành bức tường thành cản trở hai người đến với nhau.

Tối nay, hãy ngồi lại và đặt ra một ranh giới cứng: phân chia tuyệt đối người nắm tài chính, người quán xuyến gia đình, việc ai nấy tự quyết không can thiệp. Khi có dấu hiệu to tiếng, một trong hai người phải lập tức đi ra chỗ khác trong 20 phút trước khi quay lại nói chuyện.