Hai người ở cạnh nhau giống như hai ngọn lửa khác nguồn: vừa hút nhau mãnh liệt lúc đầu, vừa làm nhau ngộp thở lúc về chung một nhà.
Cảnh quen thuộc nhất giữa hai bạn là một người vừa mở miệng bàn việc làm ăn hay mua sắm thì người kia đã chặn họng bằng một gáo nước lạnh. Người này thích bày biện kế hoạch lớn lao, nói năng hào sảng rồi để đó; còn người kia thì săm soi từng đồng lẻ, càu nhàu từng cái vứt đồ bừa bãi. Cãi nhau chán chê thì một người vùng vằng bỏ đi cả buổi tối, người ở lại thì ôm cục tức, vừa dọn dẹp vừa ấm ức nghĩ sao đời mình khổ thế này cơ chứ.
Nhưng điểm gắt gao ấy hóa ra lại là chốt chặn an toàn nhất cho túi tiền của cả hai đấy. Người thích bay bổng mà thiếu đi một kẻ khó tính kéo chân xuống đất thì cơ nghiệp rất dễ bốc hơi sau vài ba lần đầu tư bốc đồng.
Sự đối chọi này xuất phát từ bản mệnh: ngọn lửa đèn dầu của người này luôn có xu hướng nung chảy, uốn nắn khối kim loại vàng trắng của người kia. Cổ nhân gọi hiện tượng này là tương khắc — nghĩa là bản năng tự nhiên luôn muốn chỉnh đốn, áp đặt đối phương theo tiêu chuẩn của mình. Bạn càng cố chấp ép người ta phải chu toàn y hệt bạn, bạn chỉ nhận về sự phản kháng ngấm ngầm mà thôi. Người xưa vẫn bảo vợ chồng là nợ duyên, nợ nhau một chút để học cách nhường nhịn, chứ tròn trịa quá thì lấy đâu ra chuyện để cùng nhau tu sửa.
Tối nay, bạn hãy thử nhường quyền quyết định bữa ăn hoặc một việc vặt trong nhà cho đối phương mà tuyệt đối không buông thêm một lời nhận xét nào. Bớt đi một câu chê bai đúng lúc chính là cách nhanh nhất để giữ lửa ấm trong nhà.